Người mẹ trẻ lạc lối...

Thứ ba, 13/07/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Cô gái ngồi bó gối ở góc phòng, nét mặt thất thần chứng kiến cơ quan CA khám xét tư trang của bạn trai vì hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Bên ngoài, tiếng xì xầm bàn tán của đám đông hiếu kỳ vọng vào rõ to: “Con này là bồ hay vợ của thằng cha buôn bán ma túy? Đàn bà con gái gì mà móng tay móng chân sơn đỏ chót, lại còn nhuộm tóc vàng hoe. Cái ngữ ấy đúng là gái vũ trường rồi”.

Thoáng qua, Quyên (tên đầy đủ là Tăng Thị Mộng Quyên, 28 tuổi, trú P.21, Q. Bình Thạnh, TPHCM) thuộc diện có nhan sắc. Mặt trái xoan, mũi dọc dừa, dáng cao ráo, chất giọng miền Nam nhẹ nhàng rất dễ gây cảm tình với người đối diện. Nhìn tôi với ánh mắt van lơn, Quyên khẩn khoản: “Nhờ anh nói với mấy anh CA cho em xin miếng nước. Em khát quá”. Uống cạn cốc nước lọc, trông Quyên tươi tỉnh hơn, cô chủ động bắt chuyện và tâm sự với tôi về cuộc đời đầy bão giông của mình.

 Tăng Thị Mộng Quyên

Quyên thú nhận là nghiện ma túy mức độ khá nặng, mỗi ngày phải “chơi” 2 cữ heroin mới đủ đô. Hỏi sao “chơi” ma túy, Quyên bảo ban đầu muốn quên hết sự đời, lỡ thử một lần rồi không thể dứt ra được. Cô gái trẻ ứa nước mắt khi nghe tôi hỏi về chuyện gia đình, việc làm những ngày lưu lạc ở TP Đà Nẵng.

Cha mẹ mất sớm, từ nhỏ Quyên đã phải lăn lộn mưu sinh nên ít học hành. Năm lên 18, cái tuổi  rực rỡ nhất đời con gái, có khá nhiều chàng đeo đuổi nhưng Quyên móm (tên bạn bè Quyên thường gọi) chỉ thực sự xiêu lòng trước chàng kỹ sư không đẹp trai nhưng có duyên. Quen nhau chưa đầy 1 tháng, đôi trai tài - gái sắc nên duyên vợ chồng và hạnh phúc được nhân đôi khi lần lượt 2 con (một trai, một gái) chào đời.

Thế nhưng, những tháng ngày hạnh phúc đó đã nhanh chóng qua đi, để lại trong Quyên bao khổ đau và hờn tủi. Quyên bảo, hằng ngày, cô đầu tắt mặt tối buôn bán ở chợ, về đến nhà chưa kịp thở lại lo cho gia đình, nhưng chồng cô không thương vợ, trở chứng trăng hoa vô lối.

Tệ nhất là anh ta lén lút quan hệ bất chính với bạn thân của Quyên và bạo hành với vợ con. Quá thất vọng, Quyên mang con gửi nhờ anh chị nuôi dưỡng và bắt đầu cuộc mưu sinh kiếm tiền bất chính. Vốn có nhan sắc thiên phú, Quyên lân la chốn vũ trường làm gái nhảy, gái bao, hằng đêm kiếm tiền boa của khách làng chơi để nuôi thân và cũng dành dụm chút đỉnh gửi về nuôi con.

Năm 2009, Quyên theo bạn ra TP Đà Nẵng hành nghề gái nhảy mồi ở các vũ trường. Ban đầu kiếm ăn cũng khá, ngoài son phấn, áo quần cho bản thân, hằng tháng còn dư chút tiền gửi về nuôi con. Dần dà, nhan sắc xuống cấp, các sàn nhảy không còn mặn mà mời chào, có ít vốn gom góp từ vũ trường, Quyên chuyển sang cho vay nóng kiếm lời.

Thân cô thế cô, số tiền vài chục triệu đồng cho chúng bạn vay mượn dần bị quỵt. Giữa lúc khốn khó, tiền hết, không chốn dung thân, Quyên tình cờ quen biết vợ chồng Nguyễn Đức Cường (1977, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng - thuê phòng trọ tại tổ 34, P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) buôn bán trái phép chất ma túy.

Quyên tìm đến Cường để được động viên, chia sẻ và bắt đầu sa chân vào ma túy. Có tiền thì hít nhiều, không tiền Cường chiêu đãi miễn phí. Lặn ngụp trong đam mê ảo giác, thân xác Quyên ngày càng tàn tạ. Sau khi vợ Cường mất vì bạo bệnh, Quyên thường xuyên lui tới phòng trọ cha con Cường để được thỏa mãn thú tiêu khiển chết người.

Bản thân Cường là con nghiện nặng, để có tiền nuôi 2 con nhỏ, Cường thuê phòng trọ ở riêng, lén lút ra Nghệ An mua heroin mang vào TP Đà Nẵng phân thành nhiều tép nhỏ bán kiếm lời và sử dụng. Hành vi bất minh của Cường sau đó bị  Đội CSĐTTPVMT CAQ Cẩm Lệ phát hiện, theo dõi và bắt quả tang. Ngày CA kiểm tra phòng trọ của Cường, Quyên cũng có mặt với lý do chưa thuê được chỗ, xin ở nhờ phòng của Cường dăm ba bữa.

Nhìn nét mặt tiều tụy, môi thâm đen, ngáp dài ngáp ngắn vì lên cơn nghiện, CAQ Cẩm Lệ tiến hành thử test với Quyên và cho kết quả dương tính với heroin. Hôm chuyển Quyên lên Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng để cai nghiện ma túy tập trung, tôi thấy Quyên bật khóc. Giọt nước mắt hối hận muộn màng của người mẹ trẻ lạc lối thật não lòng. Nhưng dù sao với Quyên bây giờ đó là con đường đúng đắn nhất, bởi chỉ có đoạn tuyệt với ma túy Quyên mới không đi vào vết xe đổ của Nguyễn Đức Cường.

Bài, ảnh: Đăng Vinh